Chở hai bạn trẻ
Tối nay vừa ra chạy xanhsm 1 tiếng. Vừa xuống hầm, bật app, chưa kịp mặc áo thì đã nổ cuốc, ngay sau toà N06.
Tối nay vừa ra chạy xanhsm 1 tiếng. Vừa xuống hầm, bật app, chưa kịp mặc áo thì đã nổ cuốc, ngay sau toà N06.
Hôm nay mình lên cty từ 2h chiều, tới 10h tối mới bắt đầu về. Tắm xong ngồi viết những dòng này là 11h kém
Mình ngồi ở sofa phòng khách, viết blog, vợ mình vừa sang phòng hai đứa nhóc quát bọn nó, vì đã tới giờ ngủ mà
Nổi bật là chuyến đi xuyên Việt vào tháng 6 Từ HN vào SG, vòng lại HN, trong 17 ngày. Và nó là nguyên nhân
đăng kí xanh sm bike thứ 6 đi làm, đặt xanh sm, gặp xế là quản lý nhóm 100 người, hình như là nhóm Hà
Tối qua Bi ngô đọc truyện trong phòng – lúc đáng ra phải học bài – bài tập chưa xong đã ngồi chơi đọc truyện.
Đầu tiên, tui luôn nghĩ chạy bộ không dành cho tất cả mọi người. Nếu bạn đã từng gãy chân, khớp gối yếu, xin lỗi,
Khi nói về phương pháp lắng nghe bằng tâm từ bị, chúng ta thường nghĩ là lắng nghe một ai đó ngoài mình. Kỳ thực
Trong lòng chúng ta ai cũng có một em bé đang đau khổ. Ai cũng có một thời gian khó khăn khi còn thơ ấu
Trong mỗi chúng ta ai cũng có khuynh hướng chạy trốn khổ đau. Chúng ta nghĩ rằng đi tìm kiếm khoái lạc sẽ giúp chúng
Chúng ta nói chuyện với con cái một cách tự nhiên và có xu hướng nhắc lại những điều mà cha mẹ mình trước kia
La hét, quát mắng, thậm chí roi vọt không khiến trẻ ngoan, nghe lời bạn hơn. Cách này chỉ làm bé sợ, không mang ý
Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu và … đoán mò, mình rút ra kết luận như sau: Sàn có một ví lạnh rất
Thứ đã cứu vãn cuộc đời mình For everyone having the same issue. I have found a solution that works for me. None of the other solutions
Hôm qua có hai thắng lợi, một là cài được “driver” cho Mac để ghi dữ liệu vào ổ cứng ngoài định dạng NTFS, hai
Thiên nhiên đã phải mất 540 triệu năm để tạo ra cơ chế nhận diện vật thể của não người Lei Lei Fi nhận ra
Anh vẫn làm ở cty cũ, vẫn đi sớm về hôm và đồng lương thì công ty vẫn trả đủ, chỉ nợ tiền lương làm
Tối nay vừa ra chạy xanhsm 1 tiếng. Vừa xuống hầm, bật app, chưa kịp mặc áo thì đã nổ cuốc, ngay sau toà N06.
Hôm nay mình lên cty từ 2h chiều, tới 10h tối mới bắt đầu về. Tắm xong ngồi viết những dòng này là 11h kém
Mình ngồi ở sofa phòng khách, viết blog, vợ mình vừa sang phòng hai đứa nhóc quát bọn nó, vì đã tới giờ ngủ mà
Tính ra thì đây là lần thứ 4 mình đi Mộc Châu, 3 lần trước là trước khi lấy vợ. Lần này là đi chạy
Hồi 2018, hồi đó tôi bị ám ảnh việc mua ô tô, vào sg làm việc, thi thoảng đi cafe với bạn tôi luôn đau