WWT

Ghi lại sau này còn đọc cho dễ ;))

Ðề: Em yêu anh…!

Bữa tối. Vợ cho con ăn xong đang định cầm bát cơm lên ăn tiếp thì chồng đưa tay ra đỡ lấy bát cơm rồi bảo:
– Để anh ăn bát này cho, cơm nguội hết rồi! Nói rồi chồng mở nồi cơm định xới cho vợ bát cơm khác.
– Không sao đâu, em thích ăn cơm nguội mà!
Nhưng Chồng nhất định mở nồi ra lấy cơm nóng cho vợ ăn

Đêm. Trời lạnh, vợ bất chợt khua chân sang phía chồng, thấy chân vợ lạnh chồng lấy tay xoa xoa gan bàn chân vợ cho nóng lên rồi kẹp ủ ấm cho vợ

Sáng. Trước khi ra khỏi giường lại xoa chân cho vợ (mùa đông vợ rất hay bị lạnh chân), có hôm trời rét quá chồng mang khăn ấm vào tận giường để vợ lau mặt. Hôm nào vợ không nằm cố, vào toilet đã thấy chồng lấy sẵn kem đánh răng, khăn mặt đã vò qua nước ấm đưa cho vợ

Thỉnh thoảng chồng lại mua cho vợ một mớ khẩu trang, kính mắt….chồng biết tính vợ lười đeo khẩu trang nên luôn chủ động bỏ những thứ đó vào cốp xe cho vợ

Đi làm về, thấy vợ đang nấu nướng, chưa kịp thay quần áo đã lại gần ôm ngang eo vợ và (…)rồi thì thầm: “Vợ nấu món gì đấy?”

Có hôm đang ngồi ăn cơm, chồng bất ngờ choàng tay qua vợ rồi kiss trộm một cái rất nhanh, kể ra hơi kỳ cục chồng nhỉ? cứ như là vừa “nhoạm” được một miếng gì ngon vậy! Hai miếng xịt môi thôi mừ

(mẹ comfort)

5 thoughts on “WWT”

  1. Em thấy cái này như chuyện cổ tích í.
    Bây giờ, thời gian dành cho gia đình như thế thật hiếm lắm.
    Đi làm ở Hà Nội, buổi trưa có khi cả 2 người phải ăn cơm ở cơ quan, con cái bữa trưa (vd như nhiều nhà đứa bạn e) ăn cơm một mình. Uh nhưng mà bận thế mà đc chồng bù lại cũng tốt.

    Đằng này (:- đi lên nhà, say bí tỉ —> nôn @.@ ….Ôi thôi, ko nghĩ nữa….
    – Mà lại đc ông chồng ko chịu hiểu và thông cảm, ko sẻ chia chút vất vả (dù là tinh thần) nữa thì….Nản 😀

    Reply

Leave a Reply