Ngày chạy bike thứ hai

Sáng thì lạnh và mưa, đường tắc lòi, phi thẳng đi làm thôi, không nhận cuốc.

Tối 7h về, mở app lên nhận cuốc phát xem sao, trời vẫn hơi mưa mưa. Nổ cuốc rất nhanh, đón ở cổng trường Ams, đi ra Royal, ah, dễ đây. Call khách thì hoá ra mẹ đặt xe cho con trai. Tới đón thì thằng nhóc xách túi nọ túi kia (nilon), áo cộc quần cộc, trời thì 18 độ. Nhưng thôi chắc ko sao, có lẽ nó chịu dc lạnh nên ko đặt car. Phóng từ tốn cũng về tới Royal. Hơi khó đi vì mình mặc áo mưa mà gió to quá. Ở Royal thì bị rơi một cuốc do ko kịp rút điện thoại ra vuốt nhận chuyến – chỉ vì áo mưa loà xoà quá. Moá, khéo phải mặc bộ áo mưa rời cho nó chuyên nghiệp. Chuyến tiếp theo cũng nổ ngay sau đó, 332 Nguyễn Trãi đi về Đình Thôn, ok, tiện đường về nhà rồi đây. Mà mãi mới đón dc khách do 332 nguyễn trãi nó có tầm 10 nhà cùng số đó. Bản đồ chỉ về Đình Thôn thì hướng dẫn đi ra hẳn Lương Thế Vinh rồi vòng lại, nhìn ảo tung chảo. Mình thấy Nguyên Tuân thoáng thoáng, phi vào rồi phi thẳng lên Nguyễn Chánh luôn, quả là đúng đắn. Đi theo bản đồ đúng là dẹo. Nói chung cả hai đứa mình chở hôm nay đều kiệm lời, mình cũng tuân thủ hướng dẫn của phòng đào tạo: khách không bắt chuyện trước thì chả việc gì phải nói chuyện, tập trung mà lái.

Xong hai cuốc tắt app về nhà ăn cơm. Xe không cần sạc, vẫn còn 70%.

Leave a Reply