Thứ hai là ngày đầu tuần

24/02/2025

Ngày đầu tiên đi học/ đi làm sau khi chuyển nhà.

Sáng Bi ngô dậy khá sớm, rồi tự đi bộ đi học. Hơi mưa nhỏ nhưng ko sao, trời rất rét.

Ngủ đêm bên này cũng rất lạnh, đêm đầu tiên mình ngủ phòng khách nên không thấy lạnh lắm, nhưng đêm qua ngủ ở phòng master thì lạnh thiệt là lạnh luôn. Phòng đó một mặt tường giáp hướng đông, ah cả mặt đầu giường cũng không có gì che chắn, vậy là hai mặt của phòng đó đều bị gió lạnh tấn công, khéo phải ốp gỗ hai mặt tường đó cho đỡ lạnh. Hoặc do cửa sổ bị hở nên gió luồn vào.

Mình định đưa Mi đi học bằng tàu điện, nhưng vợ bảo tốn tiền mua vé. Thế là đưa đi bằng ô tô, sau nhiều ngày (gần 2 tháng) phải phi từ Hà Đô sang Paragon (2km) lấy ô tô, hnay đã đàng hoàng xuống sân lấy xe phóng đi, đã quá.

Đường vẫn đông như mọi thứ hai, 8h thì có hẹn ông thợ điện nước bên Hà Đô sang lắp máy lọc nước, lắp quạt trần, và nối đường dây ổ cắm điện. Dẫn ông ấy lên nhà rồi để ông ấy làm, mình phải chạy đi làm kẻo muộn, mà còn không đi làm dc ngay, do quần áo công sở vẫn ở Hà Đô chưa vác sang, phải phóng sang Hà Đô, thay quần jean thành quần âu, mở tủ ra lướt một lượt không thấy quần vải đâu, hơi lo lắng, quả này không có quần khéo lại phải xin nghỉ phép mất thôi. Ra mở cầu dao bật điện tìm lại, hú hồn quần đây rồi. Phóng vội đi làm, may vợ mua cho gói xôi, lên công ty 9h kém 10, lấy cốc nước ấm rồi ngồi ăn xôi.

Hì hục cài prometheus và thanos, rút cục cũng xong, nhưng telnet thì vẫn chưa thông. Mai lại tiếp tục.

Tối về ăn cơm trứng hấp tôm, rất ngon, xưa trứng hấp mắm đã là sơn hào hải vị rồi, giờ lại còn có thêm tôm ngon ơi là ngon, sướng thật. Bi ngô thì đi học thêm bổ túc chuẩn bị ôn thi giữa kì ở ngõ 44. Mình và vợ phi ra Chổi Xể đặt mua cái bàn, lần trước ra thì bàn đó không trưng bày ở cửa hàng Thành Thái, lần này hên quá nó lại đang trưng bày, sờ vào gỗ ưng luôn. Múc. Nhưng nó cũng không chịu giao ngay mà hẹn tận thứ 7 mới giao. Chảnh thật đó. Hàng dưới 5 củ nên phải chịu thêm phí giao hàng 150k. Mua hàng xong thì đi đón Bi ngô, rồi vòng về Hà Đô chở một vali, một xe kéo, hai túi nilon to quần áo, một thùng giấy, nói chung nhếch nhác hơn đi tị nạn =)) Sắp hết rồi, mai là vét nốt chổi cùn rế rách mang đi hết, trả lại nhà sạch sẽ cho chủ mới.

Đây là Bi ngô OCD trong căn phòng của cậu ta (và bố – tủ quần áo của bố ở bên này):

Leave a Reply