Năm bắt gà rất vui – mình đã nộp tiền nhưng bận gì đó hoặc lười không đi.
Năm nay quyết tâm tham gia. Đã nộp tiền từ rất lâu.
Tới hôm đi, trời vừa mưa vừa rét. Y hệt cái năm tổ chức ở Ba Vì gì gì đó, mưa ơi là mưa, phải căng bạt che mưa chơi trò chơi. Năm nay chơi ở công viên, vì mưa và lạnh nên công viên vắng tanh vắng ngắt, chỉ có một lúc ngok ngek nô nhau. Một mình nô ngoài mưa là điên, nhưng điên tập thể thì lại rất vui và hợp lý =))
Chơi 3 trò: cầm cốc nước chạy quanh công viên, đá bóng/nối dây điện/gọt hoa quả… và squat plank, bịt mắt cướp bóng tennis. Đội mình thắng được trò đổ nước, vì có một đội đổ nhầm vào chai của đội mình, cứ đinh ninh thắng một game thì kiểu gì lúc liên hoan cũng dc lên nhận giải. Thế nhưng đời không như mơ, lúc trao giải là 3 đội khác, không hề có đội mình, buồn và hụt hẫng thế cơ chứ.
Xong tới màn bốc thăm trúng quà, quay chiếc nón, quay mãi quay mãi, hết người này tới người kia, bao nhiêu người không đi dc. quay trúng, bao nhiều người được quay lại lần 2, vậy mà không vào tên mình. Cay thế nhỉ. Cứ tưởng quả này lại ra về tay không, thì vòng quay cuối cùng bánh xe dừng ở tên mình hí hí. Quà nghe nói là đôi giầy, mới có cái túi, báo lại size giầy rồi ship giầy sau. Ngại thế, cả năm không chạy, đi gala lại nhận đôi giầy =)) Thôi ý trời, lại phải chạy tiếp thôi. Cám ơn CGPR và Anta.
