Gió vẫn muốn bay, còn cây ở lại, chờ ngày thu sang…
1 thought on “Gió”
Gió vẫn mãi là gió
cây vẫn mãi là cây
cây mong gió đứng lại
biết bao giờ gió hay ?
gió thổi cho mây bay
cho mùa như dừng mãi..
gió vẫn như trốn chạy
cây mong gió trở về..
hạ qua rồi cây ơi
cây còn mong chờ gió?
Liệu sầu kia có vợi
khi gió về bên cây..
Gió vẫn mãi là gió
cây vẫn mãi là cây
cây mong gió đứng lại
biết bao giờ gió hay ?
gió thổi cho mây bay
cho mùa như dừng mãi..
gió vẫn như trốn chạy
cây mong gió trở về..
hạ qua rồi cây ơi
cây còn mong chờ gió?
Liệu sầu kia có vợi
khi gió về bên cây..