Thích một bài – thích một người

Mình rất thích bài Khi mình là vợ chồng của bạn LinhMilano, và vì thích bài đó nên mình thích người viết bài đó :”>, dạo này mình thích thơ, cụ thể là bài này, lại thích cả người làm thơ nữa 😛 :))

Hạnh phúc [ 2 ]

tặng bạn trongveo năm 27 tuổi và chồng của bạn ý

..

Hạnh phúc là điều giản dị thôi anh

như màu nắng xanh xanh trên cành biếc

như đêm trắng giữa bộn bề công việc

em khẽ đến bên,

khoác chiếc áo nỉ xanh lên vai anh,

thật ấm…

Hạnh phúc là bát canh gà ngọt đậm

là vầng trán em lấm tấm giọt mồ hôi

là nụ cười rạng rỡ nở trên môi

là chậu hoa lan mới đâm chồi đầu ngõ.

Hạnh phúc là bàn tay em nho nhỏ

ủ ấm tay anh qua mùa gió, mùa mưa

Hạnh phúc là một sớm nắng ban trưa

mình bên nhau và say sưa ngồi hát…

Rồi như thế…

hạnh phúc thơm ngào ngạt

hạnh phúc tràn bát ngát cả mùa yêu

Nhưng anh à, nói nhỏ nhé ! ( đừng kiêu 😛 )

Em có anh là trăm điều hạnh phúc 🙂

tác giả: Veo

Leave a Reply