oh

ôi yêu quá mặt trời, lâu lắm rồi mới nhìn thấy nắng ôi yêu quá cuộc đời, lâu lắm rồi mới lại gặp em. :D, sau mấy ngày mưa rả rích sụt sùi, hôm nay 7h mặt trời đã lên, nắng vàng đẹp thật, đúng là phải có những ngày mưa thì mới thấy yêu quý những ngày nắng 🙂 còn câu dưới là viết thêm cho nó phong phú thôi, chả gặp được em nào cả 😀 ...

September 9, 2008 · 1 min · 78 words · kanishi

long long away

chị Ngọc :) đang thích anh Dũng thích thật sự, một tình cảm rất thú vị và dễ thương, cả hai đều hay ngượng và lúng túng, dễ thương nhất ở điểm đó :) em ghen tị với anh Dũng đấy, anh Dũng ngố ạ, cái này gọi là “thánh nhân đãi kẻ khù khờ” :)) à, chính xác ra phải nói là “chị Ngọc thích kẻ khù khờ” :)) ah còn một điều nữa, đó là “đẹp zai hơn ko phải lúc nào cũng may mắn hơn” :D lúc nghe chị Ngọc kể về vụ tai nạn của chị ấy, thực sự, mình thấy rất đau lòng, phẫn nộ, sao trên đời lại có thằng khốn nạn như vậy. Mình trước tới giờ vốn vẫn là kẻ “nhát gan”, không ưa bạo lực, không thích đánh nhau, nhưng từ nay, mình dám hứa rằng, nếu nhìn thấy kẻ nào đánh phụ nữ mình sẽ xông vào đạp tên đó như đạp kẻ đã đánh chị Ngọc. Mình đã bắt đầu hiểu cái cảm giác bất lực, khi không thể bảo vệ được người mình yêu quý là như thế nào. dạo này mình hay uống rượu, bia, trong 3 ngày mà có 2 vụ thì có thể dùng tính từ chỉ tần suất là “often” rồi nhỉ :D, mình ko thích thế, thật sự mình ko thích nhậu nhẹt. Nhưng dạo này có nhiều thứ hơi buồn, Thuỷ Tiên game over, rồi chị Ngọc bảo 25 tuổi sẽ lấy chồng, :D, giờ thì mình đã hiểu, hoá ra là đã nhắm được đối tượng nên mới “thay đổi” chiến thuật nhanh vậy. Em rất yêu…quý chị :D, và anh Dũng thì em thấy anh ấy cũng hiền lành tốt bụng, lại thích du lịch giống chị vậy, nên hi vọng là hai người sẽ hạnh phúc ^^. dù hơi buồn, một nỗi buồn mang tên love sick, còn một nỗi buồn khác mang tên “lá diêu bông” :D or “xúc xắc mùa thu”, nhưng mình chả sao cả. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Mình sẽ phát triển Pligg, sẽ thi Trí Tuệ Việt Nam, sẽ thành công, điều đó mới là quan trọng. Không có tình yêu là điểm tựa, mình sẽ không thể dựa dẫm, sẽ phải đứng thẳng, phải không Thái mèo lèo nhèo, Thái mèo giờ đã không có ai để lèo nhèo :) chỉ có một mình thôi, Mèo ạ. ps: title vu vơ thôi, chả nghĩ ra cái cả, đăt linh tinh, ko liên quan tơi nôi dung, mà noi dung cung vu vơ ây mà. ps2: à mà sao các bạn chị Ngọc lại phản đối nhỉ, mình thấy anh Dũng tốt mà :), mình chả muốn ai phản đối mình, nên mình cũng chả muốn phản đối ai, họ lựa chọn và họ phải có trách nhiệm với lựa chọn đó, hơn nữa mình luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của chị Ngọc, chị ấy luôn có những quyết định khôn ngoan :D, nhưng mình có 1 thắc mắc, ko hiểu kế hoạch 3 năm lần thứ 2 của chị ấy có thay đổi ko nhỉ :D ps3: vài năm nữa khi đọc lại những dòng này chắc mình sẽ thấy buồn cười lắm :) nhưng bây giờ thì có lẽ mình sẽ đi ngủ :) ...

September 8, 2008 · 3 min · 555 words · kanishi

no title

vừa đi đánh răng và rửa mặt cho tỉnh táo, và hi vọng cảm thấy dễ chịu hơn. hôm nay đi chơi với lớp cấp 3, chả hiểu sao muốn có người yêu quá :D, hát karaoke, bọn nó cứ kêu mình hát, nhưng mình ko có hứng hát hò gì cả. Bài tình yêu lung linh, chúng nó vẫn nhớ bài này mình hát hôm lớp liên hoan ở nhà cô giáo chủ nhiệm :) đó cũng là bài mà khi còn yêu nhau, mình đã hát cho Nhung nghe, có lẽ 2 năm rồi ko có tin tức gì của Nhung, hi vọng Nhung vẫn ổn và vẫn hạnh phúc vui vẻ. Mình vẫn ân hận và cảm thấy có lỗi vì đã làm bạn ấy thất vọng. mình là người không tốt, mình ko muốn thừa nhận là thế, nhưng hình như là thế thật. mình mơ ước những điều viển vông, và chả bao giờ thực hiện được, mình rất tệ. và không ai yêu mình cả, rất tệ. ai cũng ghét mình. làm bạn thì tốt nhưng làm người yêu thì không. mình thất vọng vì chính mình. chủ nhật tuần này lại họp ở chỗ anh Nam mình có nên drop out không, xin ra khỏi dự án, bỏ cuộc ư, mình ko muốn là kẻ bỏ cuộc, nhưng mình làm được gì cả, tại sao mình không làm, mình ko cố gắng, mình chỉ nghịch linh tinh :( ôi, sao mà chán mình thế mình là ai, mỗi lần vào nhà tắm, nhìn trong gương, mình là ai, gương mặt càng ngày càng gầy guộc, mắt dạo này hơi thâm vì ngủ ít và vì lo lắng. mình là Phí Hồng Thái, có phải thế không, Phí Hồng Thái tự tin, Phí Hồng Thái có khả năng, Phí Hồng Thái đã muốn là có thể làm được, Phí Hồng Thái được tin tưởng cơ mà, cố lên chứ, Thái… ...

September 5, 2008 · 2 min · 326 words · kanishi

Wo ai ni

chôm đc bài hát từ máy di động của thằng bạn, thích mỗi đoạn wo ai ni 😀 Boomp3.com vừa search trên youtube mới biết bài này do S.H.E hát 😀

August 28, 2008 · 1 min · 31 words · kanishi

đọc và nghĩ

– Nếu bạn chọn cách sống bằng những điều ranh ma, tài lẻ mà không phải bằng chính sự cần mẫn và khả năng của mình, thì bạn vẫn sống được, but you won’t get very far. How far is very far thì còn tuỳ. – Nếu bạn chọn là trẻ con, bạn sẽ là trẻ con. – Hãy yêu mến những người yêu mến bạn. Nói chung, bạn không cần phải ‘tốt’ với tất cả mọi người hay yêu tất cả mọi người. – Bạn có thể chọn ngủ mười tiếng, tám tiếng một ngày hay năm tiếng một ngày. Bạn có thể coi phim zero tiếng, ba tiếng hay năm tiếng một ngày. Trên con đường của thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng bất kể bạn là ai. Và không, bạn không học được gì từ những bộ phim dài tập hay ngắn tập đâu. Đừng tin rằng bạn có thể rút ra triết lý sống hay gì cả, triết lý sống không cheap như bộ phim vài chục một vé hay một đĩa. – Bạn cũng có thể chọn giữa việc biết tất cả nội dung các phim cũng như các chương trình truyền hình và các ca sỹ nổi tiếng hay tất cả những việc xảy ra với Hoàng Thuỳ Linh trên kenh14.vn với việc đọc sách hay viết lách. Nhưng nói chung mỗi ngày đều có những tin mới, những ngôi sao, những bộ phim, những video clip mới trên youtube. Keep up với chúng thì đơn giản là bạn sẽ thua vào một ngày nào đó. – Forum hay bất kể cộng đồng online nào cũng chỉ là những thứ phù phiếm. – Mua được rẻ (hay bán được đắt) vài cái CD, điện thoại, máy tính, đồ chơi sẽ không làm bạn lớn lên. Cũng như bạn không nên định nghĩa mình bằng những gì bạn dùng. – How you look is different from how people intepret you. How you pronounce your name is different from who you are. – Viết “gì” thành j sẽ không giúp cho bạn có thời gian sống thêm 1/10 của một giây. Ngược lại rất có thể bạn phải mất thời gian sau này để cải tạo lại hình ảnh của mình. – Những người bạn sẽ là những người làm cho bạn vui hơn khi bạn vui. Bạn thân sẽ là người để làm bạn đỡ buồn khi bạn buồn. – Hãy tự hỏi mình về định nghĩa bạn thân của bạn. Nếu bạn không có một định nghĩa chính xác, rất có thể bạn đang sai lầm khi nói ai đó là bạn thân của bạn. – Nếu bạn không thành thạo tiếng Anh thì phải học ngay. Vì đến lúc bạn cần mới học thì bao giờ cũng là quá muộn. – Bạn không cần Word 2007 chạy trên Quad-core để viết được Harry Potter. Bạn không cần máy ảnh tốt để chụp ảnh đẹp. Bạn không cần du học để là người hiểu biết. Bạn không cần nhiều tiền để làm cuộc sống của mình tốt lên. Bạn không cần facebook để biết những gì xảy đến với bạn của bạn. Những thứ đó chỉ là những công cụ để cho bạn đạt được mục đích một cách đơn giản hơn. Vì vậy bạn chỉ cần một máy đánh chữ để bắt đầu. Một chiếc camera cũ để bắt đầu. Và một mấy chục nghìn một tháng để đến thư viện. Gặp gỡ một cách vật lý bạn bè mình thường xuyên. – Gia đình rất quan trọng. KHÔNG BAO GIỜ trách bố mẹ bạn, vì tại sao họ không cập nhật như người khác, không thoáng như người khác, không đi chơi vào mỗi thứ bảy. Yes, họ có thể đã làm thế vào trước khi bạn ra đời. Nhưng họ không tiếp tục làm như vậy khi họ phải lo cho bạn ăn học (– Bill Gates). – Hãy học cách nấu ăn một bữa thật ngon. Cuộc đời của bạn phải có những thứ hơn mì ăn liền, TacoBell hay McDonals. – Cuộc đời bạn cũng như dịch vụ khách hàng, thông thường những thứ bạn học ngoài đời bạn sẽ thuộc về một trong ba và không thuộc về hai thứ còn lại: Nhanh, Rẻ và Bền. ...

August 26, 2008 · 4 min · 760 words · kanishi

Entry for August 25, 2008

mua bộ bàn phím với chuột mới để code cho thoải mái nào Bình luận (3) -‘๑’ Hue L.M -‘๑’ — 2008-08-25 12:13 hô hô mua bộ mới roài ah? cho xin cái bàn phím !!! he he Mr Free — 2008-08-26 01:19 tiếc quá ko cắm đượcvào máy của cậu :)) mà laptop ai dùng bàn phím đểu chứ ;)) Cà Chua — 2009-03-21 12:07 Hị hị, có ý ghen tị, con chuột của tớ to thù lù, cầm rất chi là mỏi tay, thi thoảng lại đơ đơ nữa chứ T_T ...

August 25, 2008 · 1 min · 93 words · kanishi

genius

dùng bộ bàn phím với chuột đểu đểu kia bực mình quá, làm quả phím chuột tàm tạm dùng cho đỡ bực, hihi genius slim start c100 Bình luận (2) doaitran — 2008-08-26 20:03 Bao nhiêu tiền thế? ;)) kanishi — 2008-08-27 10:01 tròn 200k :>

August 24, 2008 · 1 min · 46 words · kanishi

no title

Sao TT có vẻ thích dội nước lạnh thế nhỉ, mấy gáo rồi ấy. chán hẳn update: chả là hôm qua, ngồi ăn miến ngan, nhìn thấy chớp sáng lòa bầu trời, nhớ tới TT và ko hiểu lúc ấy TT có nhìn thấy ko, nhắn hỏi, thì nhận được câu trả lời hơi phũ phàng một tí, đại loại thế Bình luận (2) dice — 2008-08-24 21:09 hehe lâu lắm ko có tin bạn mèo dạo nì sao rùi bạn TT nào thế có ny mừh chả quảng cáo gì cả, bạn với chả bè [-( ...

August 23, 2008 · 1 min · 123 words · kanishi

iChat !!!!

hichic, nhìn cái hình này mà chết mê chết mệt, mỗi tội nhà hoàn cảnh ứ chơi được máy Mac :(( làm nào giờ, làm nào giờ, hu hu hu hu giải pháp: tự viết một cái =))

August 17, 2008 · 1 min · 38 words · kanishi

Sáng tạo là gì?

Là dám nghĩ khác và làm khác, vậy thôi. Đùa với não bạn một chút! Bạn hãy trả lời trước khi nhìn giải đáp: “Jack được trả 5 đôla cho một lần cưa khúc gỗ ra làm đôi. Vậy Jack được trả bao nhiêu tiền để cưa khúc gỗ ra làm bốn?”. “Có 2 người ngồi trước cửa siêu thị và chơi cờ tướng. Họ chơi 5 ván. Mỗi người đều thắng 3 ván. Sao lại thế?”. Đây là giải đáp: Câu 1: 15 đôla, vì để cưa khúc gỗ ra làm đôi thì chỉ cần một lần cưa, nhưng để cưa một khúc gỗ ra làm 4 thì cần 3 lần. Câu 2: Bởi vì 2 người này chơi với 2 người khác nhau. Đây là 2 trong số nhiều câu “đố mẹo” đơn giản nhất. Chúng đánh lừa não bạn vì não bạn có xu hướng suy nghĩ theo kiểu “mặc định”: 2 người chơi cờ thì “mặc định” là họ chơi với nhau, cưa khúc gỗ làm đôi được 5 đôla thì cưa làm 4 (2×2) thì “mặc định” là được trả 5×2=10 đôla… Trong khi đề bài không hề có những dữ kiện như vậy. Tại sao bạn lại “mặc định” như thế? à?ó chính là sức ỳ tâm lý làm cho não bạn bị mắc lừa ở những câu đố đòi hỏi nghĩ sáng tạo. Nghĩ sáng tạo là nhìn một vấn đề, một câu hỏi… theo những cách khác với thông thường. Tức là nhìn mọi thứ từ các góc độ, tầm nhìn khác nhau, “nhìn” theo những cách không bị hạn chế bởi thói quen, bởi phong tục, bởi tiêu chuẩn… ...

August 13, 2008 · 9 min · 1747 words · kanishi

Nói với thế hệ trẻ

Tác giả: TS Lê Đăng Doanh – Thành viên IDS Tốt nghiệp đại học mới chỉ là cơ sở để mở đầu cuộc đời của người cán bộ nghiên cứu. Có bằng tiến sĩ cũng là bắt đầu con đường nghiên cứu khoa học. Hãy ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Học để làm việc, làm người, làm cách mạng. Học để phục vụ nhân dân”. Học nữa, học mãi vì kiến thức của loài người tăng lên với cấp số nhân. Kiến thức của nhân loại trong năm năm gần đây bằng tổng số kiến thức của nhân loại trong 5.000 năm trước đó cộng lại. Như về thiên văn học, đến trên 90% hiểu biết về vũ trụ của loài người đã được phát hiện và xác định trong năm năm gần đây. ...

August 13, 2008 · 12 min · 2346 words · kanishi

what what??

ô la la chuyện gì vậy ta, http://www.doi-thoai.com/ http://danchimviet.com/ http://www.rfa.org/vietnamese/ http://www.thongluan.org/vn/ sao dạo này FPT dễ tính dữ vậy ta, mấy trang này vào băng băng 😕 lúc trước để opendns thì trang nào cũng vào được hết, tưởng FPT dạo này ăn nhầm gan hổ :)) bỏ opendns thì thấy vẫn vào được mấy trang này 😐 Bình luận (1) doaitran — 2008-08-16 15:48 Mới thử một line VNN, ko dùng OpenDNS, vẫn vào được mấy trang đấy :)) ...

August 12, 2008 · 1 min · 80 words · kanishi

Sáng tạo

Bài 2: Theo Bộ Lao động Mỹ, người lao động ở thế kỷ 21 cần có 13 kỹ năng, mà theo họ, kỹ năng tư duy sáng tạo là quan trọng nhất. Vậy sáng tạo và tư duy sáng tạo đang được hiểu như thế nào? Sự chiến thắng của “kỹ năng số 1” Có một chuyện vui thế này: Trong một chuyến đi dự hội nghị tin học, 3 kỹ sư của hãng Apple và 3 kỹ sư của hãng Microsoft gặp nhau tại ga tàu. Các kỹ sư của Microsoft rất ngạc nhiên khi các kỹ sư của Apple chỉ mua 1 vé duy nhất, làm sao họ có thể qua mắt được đội kiểm soát vé gắt gao của tàu? Khi người soát vé bước vào toa tàu, ba kỹ sư của Apple đồng loạt đứng lên đi vào toalet. Hành động của họ không thoát khỏi 3 cặp mắt tò mò của các kỹ sư Microsoft. Sau khi kiểm tra xong trong toa, người soát vé tiến về phía toalét và gõ cửa: “Cho kiểm tra vé!”. Một giọng nói ở trong vọng ra: “Thưa đây!” Và một chiếc vé được luồn qua khe cửa. Người soát vé kiểm tra xong và bỏ đi. Các kỹ sư Microsoft ồ lên ngạc nhiên trước “công nghệ” của Apple. Và khi hội nghị kết thúc, 6 kỹ sư lại gặp nhau ở nhà ga. Như lần trước, các kỹ sư Apple chỉ mua 1 vé, trong khi các kỹ sư Microsoft lại chẳng mua vé nào. Đến lượt các kỹ sư Apple ngạc nhiên không hiểu làm sao ba người kia có thể thoát được. Tương tự, 3 kỹ sư Apple lại chui vào toalét đóng cửa lại. Ngay lập tức, 1 trong 3 kỹ sư Microsoft bước theo và giả giọng người soát vé, rút luôn chiếc vé vừa thò qua khe cửa và cả 3 bọn họ chui tọt vào toalét bên cạnh. Thật tuyệt vời vì trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người thành công luôn là người biết tiếp thu những ý tưởng của người khác và áp dụng một cách thật sáng tạo. Thực chất thì sáng tạo là quá trình hoạt động của con người tạo ra những giá trị vật chất, tinh thần mới về chất. Nói cho dễ hiểu thì sáng tạo là hoạt động của con người tạo ra sản phẩm và sản phẩm này phải đáp ứng được hai yêu cầu sau: – Có tính mới (mới về chất) – Có giá trị so với sản phẩm cũ (có lợi hơn, tiến bộ hơn) Vì sáng tạo có thể là sản phẩm vật chất (như bóng đèn điện, bóng bán dẫn, tivi…) hay sản phẩm tinh thần (như tác phẩm hội họa, văn học…) nên có thể nói sáng tạo có mặt trong mọi họat động của con người. Trước hết, chúng ta hãy gạt bỏ tư tưởng cho rằng sáng tạo chỉ có trong khoa học, kỹ thuật hay nghệ thuật. Người ta vẫn nghĩ sáng tạo phải thể hiện trong việc phát minh ra điện, ra vaccine phòng bệnh, hoặc viết một cuốn tiểu thuyết… Tất nhiên, những việc kể trên đúng là sáng tạo, mỗi bước tiến để chinh phục vũ trụ của loài người đều là kết quả của sự sáng tạo. Nhưng sáng tạo không chỉ tồn tại trong một số nghề nhất định hay trong bộ óc của những người thông minh tuyệt đỉnh. Vậy thì sáng tạo là gì? Một bạn sinh viên học giỏi, mà nghèo đã đặt quyết tâm đi du học và thành công vì tìm được nguồn học bổng phù hợp. Bạn đó đã sáng tạo trong phương pháp học. Một SV biết sắp xếp thời gian để có thể vừa học tốt ở trường lại vẫn có thời gian đi làm để có tiền ăn học và còn giúp đỡ thêm cho gia đình. Bạn đó đã rất sáng tạo. Một nhân viên phải làm công việc tiếp thị sản phẩm trên đường phố. Anh ta đã có gắng tránh sự nhàm chán bằng cách mỗi ngày thay đổi một lộ trình, sau 1 tuần mới đi lặp lại. Anh ta đã biết sáng tạo trong công việc. Sáng tạo đơn giản chỉ là tìm ra một cách mới để làm việc hoặc làm cho công việc đó trôi chảy hơn, làm nên thành công. Trong câu chuyện vui về 6 chàng kỹ sư trên, chúng ta đều nhận ra rằng các kỹ sư Apple đã có một giải pháp sáng tạo để trốn vé tàu, trong khi các kỹ sư Microsoft lại có môt giải pháp sáng tạo nữa trên nền giải pháp cũ của Apple. Sáng tạo vì thế cứ nối sáng tạo như một cuộc đua tiếp sức để đời sống loài người ngày một văn minh, tiện lợi hơn. Khi đã hiểu sáng tạo là gì và sáng tạo có tầm quan trọng như thế nào thì rõ rằng, tư duy sáng tạo luôn là phẩm chất số 1 của người lao động trong bất cứ xã hội nào. 13 kỹ năng cần có của người lao động trong thế kỷ 21 (theo Ủy ban Đào tạo và phát triển Mỹ) ...

August 12, 2008 · 5 min · 959 words · kanishi

friend only

chỉ là bạn bè. uh, tất nhiên :) lâu lắm rồi nick Thủy Tiên mới sáng. thấy vui và quen thuộc, nhưng ko biết làm gì, đành đi giặt quần áo :D đêm qua ko ngủ, sáng nay đi thi mệt kinh khủng, may mà đề dễ, làm được kha khá (dù suýt chết cái trò đổi nhãn đĩa, hichic, may có anh Dũng giúp đỡ :). Thi xong vào nhà chị Thanh, cài thử cái xp ghost, rất hay, tích hợp driver rất tốt, cài xong là có sẵn office và winrar :D, nhưng phải remove pass admin kẻo hơi bị khó chịu :) trưa về nhà đáng ra đi ngủ ngay nhưng lại lọ mọ nghịch linh tinh, hơn 3h mới ngủ, lúc tỉnh dậy thấy xung quanh tối om, tưởng đêm mất rồi, đói dã man. Lọ mọ sờ điện thoại thấy mới có 7h :)). Dậy đi ra ngoài ngõ làm bát miến, chống đói :). Đói ăn ngon ghê :D. Mạng chả hiểu sao chậm điên lên, chán thế. Chat thì được nhưng lướt web thì rất tệ :| Thủy Tiên đang làm bài kiểm tra trực tuyến, thế mà sáng nick làm chat chit linh tinh rùi bị tạt nước :( sáng qua lên trường nghe thầy Phương giới thiệu về một dự án rất hay ho, một công nghệ rất mới mẻ, thú vị, và khó :). Những cái khó mới là những cái hấp dẫn chứ :D Chiều qua sang nhà bác Hiệp, liên hoan chia tay chị Dung, sang Hàn học 2 năm. Mình sẽ nhớ chị lắm, chị Dung hay quát tháo ầm ĩ :D, nhưng rất dễ thương và tốt bụng, quý chị nhiều lắm :x Tại sáng hôm sau phải thi lại linux nên ko đưa chị ra sân bay được :|, em sẽ cố gắng, sang Hàn Quốc thăm chị chẳng hạn :D dạo này mình có thói quen, sáng dậy phát mắt nhắm mắt nhở leo lên sân thượng “ngắm hoa” :D, theo dõi tình hình nụ hoa mới nhú, thích thật đấy. Theo dõi sự phát triển của một cái cây :D Hì, Thủy Tiên viết trong blog là hồi trước hè rất “dao động”, mình gà quá, đáng ra hồi ấy “quyết đoán” hơn thì có phải là “ngon lành” rùi ko :D, thực ra là hôm sinh nhật mình, 20/6, đã định là sẽ đưa em lên ILU bar rùi :), nhưng TT sang muộn quá, trời lúc ấy lại sắp mưa, ko dám đi xa, ko đi được :(. Hic. Thôi đành vậy, “có một tình yêu chưa kịp bắt đầu đã phải chia tay” :) Dù sao cũng muốn cám ơn TT, lâu lắm mình mới nhớ một người nhiều như vậy, lâu lắm mới có những cảm giác ngọt ngào thú vị như vậy :) Cảm giác hơi trống rỗng, hơi buồn, buồn cười và buồn khóc :). Buồn khóc thì okie. Còn buồn cười vì mình đã trót “khoe” tứ tung, cứ như thể TT là ng yeu của mình rồi ấy :D Đúng là tháimèolèonhèo, chán mình. À đêm nay có sao băng, nghe nói thế, nhưng mình chả thèm xem, sao băng quái gì, chả có điều ước nào thành hiện thực cả. Nếu cứ để cơ hội trôi qua như thế này :| ...

August 12, 2008 · 3 min · 557 words · kanishi

nk

chiều nay mưa, ko có ô, vẫn phải lóc cóc sang chỗ anh Nam, “đại hội #4” :D, mình đến lúc 2h kém 10, tưởng ít ra cũng có vài đứa rồi, ai dè mình là người đầu tiên, đây là lần thứ 2 đến đầu tiên rồi. Hic, bọn kia làm thì ác mà đi họp thì lề mề, mình làm thì lề mề mà đi họp thì nhanh nhau =)) họp, báo cáo tiến độ thì cũng chả có gì đánh chú ý, đánh chú ý nhất là vụ chọn các dự án để đem dự thi, Mobiled, Sáng tạo mùa hè, TTVN. Mình phải quyết làm cái pligg 🙂 Ghét quá, upload, install ngon lành trên summerhost rồi mà sử dụng toàn thấy bị redirect sang trang quảng cáo, bực hết biết luôn, ko có host xịn mệt thật 🙁 họp xong từ 4h, thế là đi uống bia, anh Nam khoá cửa, nhưng lại quên chìa khoá trong nhà (khoá sập giống nhà mình :))), thế là ko có mũ bảo hiểm, liều đi từ nguyễn chí thanh ra 1A láng hạ uống bia :)), uống 2 cốc rưỡi, nói chuyện vui vẻ lắm, nhưng giờ thì đau đầu, hichic. hơn 6h, về nhà, chán, chả muốn ăn cơm (bia vẫn no), online một lúc thì mạng out, lên giường nằm, đọc lại tin nhắn của TT trong đt, đọc mãi ko hết :D, càng đọc càng nhớ em, chán thế chứ. chán vì nhớ chỉ để mà nhớ, nhớ chỉ là nhớ, nhớ nhớ nhớ, ...

August 10, 2008 · 2 min · 260 words · kanishi