Chị Thu

Chị Thu vừa gọi điện, hỏi thăm, và bảo là đang ở nhà viện E, đang ở nhà chồng, ặc ặc, cưới hôm chủ nhật vừa rồi, nghe ghét nhỉ, vừa hơi bực lại vừa hơi tức. Cưới mấy lần mà lại ko nói gì với mình chứ, hứ hứ 🙁 Đểu thế không biết 🙁 Chị Thu tốt bụng dễ thương, mới ngày nào sang nhà chị ở Thanh Xuân sửa máy tính, ăn cơm, ngủ trưa ở đó. Vèo phát mấy tháng ko gặp (có khi cả năm rồi :”>) chị đã lấy chồng 🙁 Các chị đi lấy chồng hết rồi 🙁 chẹp chẹp

1 thought on “Chị Thu”

Leave a Reply